Bài đăng Phổ biến
- Hưởng ứng bài Cái sự học... (ST: Kháng Chiến)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
- Dành cho dân sành rượu: từ cưa vỏ cây đến cái nút bần (ST: TB)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Chuyến du lịch hay, cực văn hoá.
Bạn này luôn có những bài hay về nhạc cổ điển, ca khúc hay, du lịch... Cảm ơn bạn đã làm cho BT5 vui, khỏe, trẻ hẳn ra. Cứ tiếp tục nhé!
VA
Hi, cháu cảm ơn bác ạ.
Nhận được lời động viên của bác. Chị em chúng cháu có động lực thêm rồi đây ạ.
À , mà đây mới chỉ là quốc gia Vatican thôi ạ. Chị em chúng cháu chưa giới thiệu nước Ý.
Hi, từ khi được các bác khích lệ cháu mới có động lực, chứ bình thường thì, cháu biết cũng chỉ là biết thôi chứ ko chia sẻ ạ.
Đăng nhận xét