Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

Tiểu thuyết toàn dấu "huyền"


Đã nghe "Tiểu thuyết toàn T", chắc gì các bác đã đọc "Tiểu thuyết toàn huyền"?

Nhà bà Thìn và nhà bà Đào cùng làng.
Vườn nhà bà Thìn gần vườn nhà bà Đào.
Vườn nhà bà Thìn trồng hành, vườn nhà bà Đào trồng cà.
Gà nhà bà Đào vào vườn nhà bà Thìn đào hành, mèo nhà bà Thìn cào cà nhà bà Đào.
Bà Đào buồn phiền, trèo tường, luồn vào buồng nhà bà Thìn.
Chồng bà Thìn nằm giường, thều thào: "Này bà Đào, bà làm gì thì... mình cùng làm!".

... Cập nhật 7g10 ngày 6/4/2012 từ Quang Việt:
Bà Đào liền cười: "Này, đừng thều thào. Bà Thìn nằm giường nào?".
Chồng bà Thìn thì thầm: "Cần gì bà Thìn. Nào, vào cùng nằm!".
Bà Đào bằng lòng: "Ừ, thì cùng nằm, mà nằm rồi làm gì?".
"Vào nằm rồi làm gì thì làm".
Chồng bà Thìn và bà Đào cùng cười.

7 nhận xét:

QV nói...

Bà Đào liền cười:" Này, đừng thều thào. Bà Thìn nằm giường nào?"
Chồng bà Thìn thì thầm:" Cần gì bà Thìn. Nào vào cùng nằm"
Bà Đào bằng lòng:" Ừ thì cùng nằm, mà nằm rồi làm gì?"
"Vào nằm rồi làm gì thì làm".
Chồng bà Thìn và bà Đào cùng cười.

Nặc danh nói...

Thình lình bà Thìn vào buồng. Rồi "Trời trồng", mồm bà thì tròn nhìn chồng mình cùng người tình nằm cùng giường chềnh ềnh. Lòng bà đầy hờn, mà bà đành cầm lòng, vì ngoài vườn mèo nhà bà cùng gà nhà bà Đào cùng đùa. Bà ngồi thừ, buồn rầu. Thằn lằn đầu hồi nhà nhìn bà. "Nhìn gì mà nhìn, bà thì...". Thằn lằn đành chuồn chuồn.

Nặc danh nói...

Bà Đào chằm chằm nhìn cà chồng bà Thìn.

Nặc danh nói...

Thằn lằn chuồn rồi, bà Thìn rời nhà tìm chồng bà Đào. Chồng bà Đào nằm ngoài vườn cà. Bà Thìn chằm chằm nhìn vườn cà rồi nhìn "cà" chồng bà Đào. Bà càng buồn vì "cà" nhà bà Đào lùn tè. Bà rời vườn cà nhà bà Đào về nhà. Vào buồng nhìn, còn mình chồng bà, bà vào nằm cùng. Lòng còn buồn, bà thì thầm cùng chồng:" Cà nhà mình dài, cà nhà người lùn tè". Chồng bà cười, lòng bà ngừng buồn.

Viên Thạch nói...

Hī hī. Nhân tài nhü lá mùa Thu !

Nặc danh nói...

Bà Đào lần mò về nhà. Nhìn chồng bà nằm ngoài vườn cà. Bà buồn rầu nhìn cà lùn tì.
Nằm vài giò chồng bà Đào vào nhà. Lần mò vào buồng nằm cùng bà Đào. Lòng bà thì thầm:"Lùn tì thì làm gì?". Vừa vào nằm, chồng bà ghì bà. Bà vùng vằng:"Này, đừng làm gì". Chàng chào mào đầu hồi nhà nhìn vào. Bà Đào nhìn chào mào chừng chừng:" Đừng nhìn vào.Nhìn gì mà nhìn?" Chồng bà Đào ầm ầm ào ào. Lòng đầy hờn rời nhà vào vườn cà. Rầu rầu lòng nhìn hòn cà lùn tì. Gà cùng mèo nhìn chồn bà Đào.
Rồi mèo thòm thèm nhìn chào mào. Gà rời mèo, về tìm thằn lằn.

Nặc danh nói...

Bà Đào lần mò về nhà. Nhìn chồng bà nằm ngoài vườn cà. Bà buồn rầu nhìn cà lùn tì.
Nằm vài giò chồng bà Đào vào nhà. Lần mò vào buồng nằm cùng bà Đào. Lòng bà thì thầm:"Lùn tì thì làm gì?". Vừa vào nằm, chồng bà ghì bà. Bà vùng vằng:"Này, đừng làm gì". Chàng chào mào đầu hồi nhà nhìn vào. Bà Đào nhìn chào mào chừng chừng:" Đừng nhìn vào.Nhìn gì mà nhìn?" Chồng bà ghì bà thì thầm:"Thì nàng cần gì?" Bà gầm gào:" Thèm vào cần gì. Cà gì mà lùn tì thì làm gì?" Chồng bà Đào ầm ầm ào ào. Lòng đầy hờn rời nhà vào vườn cà. Rầu rầu lòng nhìn hòn cà lùn tì. Gà cùng mèo nhìn chồng bà Đào.
Rồi mèo thòm thèm nhìn chào mào. Gà rời mèo, về tìm thằn lằn.
Làng mình chìm dần...