Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

Cuộc sống ơi, ta mến yêu người ! (Quang Việt)


“Cuộc sống ơi, ta mến yêu người”

                     
Hoàng hôn đẹp thế, trời thôi nắng,
Từng đám mây xa thấp thoáng hồng.
Những cánh chim trời tìm về tổ,
Trời cao xanh thẳm mấy tầng không.




Nghe vẳng đâu đây một khúc ca,
Nương theo làn gió đến bên ta:
"Ta mến yêu người, ơi cuộc sống"...
Bỗng rộn trong lòng, nhớ nước Nga.

Nhớ thế, năm xưa, những chiều tà
Hoàng hôn buông xuống, tím quanh ta.
Trên những cửa cao, đèn rực sáng.
Chậm bước trên đường Matscơva. 

Nhớ lắm, những cánh rừng bạch dương,
Thu về nhuộm một sắc vàng ươm,
Trắng trong tinh khiết khi Đông đến,
Xuân sang, mơn mởn những mầm vươn.

Nhớ tấm lòng nhân hậu nước Nga
Nhịn ăn, nhịn mặc giúp bạn bè.
Mấy chục năm ròng, vô tư thế,
Tình nghĩa trải đều Á, Mỹ, Phi...

Trái Đất cứ quay, dòng đời trôi,
Mới đó thôi, mấy chục năm rồi.
Dẫu cho thế giới ngàn dâu bể,
 “Ta vẫn yêu người, cuộc sống ơi”.

Mặt trời đi ngủ, hoàng hôn xuống,
Nhẹ rung cành lá, gió mơn man.
Lời ca bay bổng theo làn gió,
Lòng người xao xuyến, nhớ mênh mang.


“Ta mến yêu người, cuộc sống ơi
Yêu rồi, yêu nữa, mãi không thôi.
Và cuộc sống ơi, ta hy vọng,
Người cũng yêu ta suốt cuộc đời”

Đời đáng yêu hơn với khúc ca,
Bao nhiêu năm lay động hồn ta.
"Ta mãi yêu người, ơi cuộc sống"
Cho dẫu hôm nay đã xế tà.

                        HN, 5/7/2012



Mời vào đây thưởng thức ca khúc bất hủ “Cuộc sống ơi , ta mến yêu người”:
http://www.youtube.com/watch?v=UQLQQ7rS3DE

Lời Nga:
Я люблю тебя, жизнь,
Что само по себе и не ново,
Я люблю тебя, жизнь,
Я люблю тебя снова и снова.


Вот уж окна зажглись,
Я шагаю с работы устало,
Я люблю тебя, жизнь,
И хочу чтобы лучше ты стала.


Мне немало дано -
Ширь земли и равнина морская,
Мне известна давно
Бескорыстная дружба мужская.


В звоне каждого дня,
Как я счастлив, что нет мне покоя,
Есть любовь у меня,
Жизнь, ты знаешь, что это такое,
Есть любовь у меня,
Жизнь, ты знаешь, что это такое.


Как поют соловьи,
Полумрак, поцелуй на рассвете,
И вершина любви -
Это чудо великое - дети.


Вновь мы с ними пройдем,
Детство, юность, вокзалы, причалы,
Будут внуки потом,
Всё опять повторится сначала.


Ах, как годы летят,
Мы грустим, седину замечая,
Жизнь, ты помнишь солдат,
Что погибли тебя защищая?


Так ликуй и вершись
В трубных звуках весеннего гимна,
Я люблю тебя, жизнь,
И надеюсь, что это взаимно.





8 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Dù cuộc sống còn nhiều điều ngang trái
Nhưng ta phải biết trân trọng, quý yêu
Một ngày qua đi ta đã hơn nhiều
Những người không may không còn được sống
Ta mến yêu người, cuộc sống ơi!

Nặc danh nói...

Hoa nở rộ dưới bình minh nắng
Mây trắng hồng dưới những ban mai
Đàn Chim Việt tung bay khắp nẽo
Hiến dâng đời hạnh phúc tràn đầy.

Ta mến yêu người ,Cuộc sống ơi!
Bao nhiêu gian khó đã qua rồi
Ta mãi nồng nàn yêu Cuộc sống
Dẫu đời không chỉ có niềm vui.
Đàm Thơ, Cà Mau

Nặc danh nói...

Thơ của cô Thơ thật hay! Em chúc cô luôn vui khỏe và hạnh phúc. Hy vọng có ngày được đến thăm Đất Mũi của cô.

Nặc danh nói...

ĐT cô giáo Đàm Thơ: 0917809905. Năm ngoái cô từng làm hướng dẫn viên cho đoàn trường Bé du hí dưởi.

Nặc danh nói...

Cô luôn sẵn sàng.Các em cứ về Cà mau rồi điệ cho cô.Bảo đảm ăn cá biển mệt nghỉ.Và có cả các loài rau lạ cha chắc Sài thành có.Cô Thơ

Nặc danh nói...

Sài thành hổng có thì Hà nội càng không. Khoảng sau 15/8 em sẽ vô Cần thơ . Nếu vô, chắc chắn em sẽ tìm về Đất Mũi thăm cô. Hẹn gặp cô.

TranKienQuoc nói...

Gặp cô Thơ đầu tiên ở Tp Cà Mau, sau mới phi xuồng về Đất Mũi. Nhớ a lô, vì gặp được những người đồng cảm chả phải dễ!!!

Nặc danh nói...

OK!Vậy là còn 5 tuần lễ nữa thôi . Cần thơ cách Cà mau không xa .Đã tới Cần thơ rồi mà không xuống Cà mau coi như phí cả chuyến về miền Tây.Cố tranh thủ để được về chót mũi Cà mau để nghe chơi vơi một miền biển hát Cô mong rồi đó,và sẽ tính từng ngày.Cô đã nghĩ tới các món ăn dân dã để đãi các em rồi đó. Nhớ rủ nhau đi thật đông mới vui.Chuẩn bị tinh thần nếu chưa một lằn đi trên sông nước.Cô chờ.