Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

Bạn Trỗi giành giải nhất trong thi đấu Golf tại Đức

Những người chiến thắng (từ trái: Stephen George Wigger, Oliver Cichon,
Tôn Gia Quý, Trần Đình Bình, Anja Petsch và Steffen Schuster).
Trong giải thi đấu Golf mang tên Aldiana Beginner Cup 2012 vừa qua tại Leipzig, Tôn Gia Quý (bạn Trỗi k4) đã bê giải nhất.
Vậy là trong làng Trỗi lại có thêm 1 danh thủ của làng chơi "dùng gậy chọc bi vào lỗ". Và các anh Dương Thanh k3, Tuấn Sơn k4 "kì phùng dịch thủ Golfer phía Nam" là lính Trỗi đã có thêm 1 cạ giỏi.
Ông Quang Xèng và ông Võ Hùng chưa được giải "rút" gì à? - Tuấn Sơn hỏi thăm đấy.
Mời vào trang Golfpark-Leipzig!

10 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Thắng bạn già rất quý mình nhưng cũng rất tế nhị hỏi: "Mày còn nhớ tiếng Đức không? Tao gửi bài trên trang web của GolfPark Leipzing cho mày đọc và chia vui". Mẹ, xa nước Đức đã 24 năm rồi, ít được nói, bố thằng nào nhớ được. Song cũng phải cố "chuyển thể" không thì nó giận.
Này, bận chơi golf, bận bán hàng nhưng cố mà viết bài nghe, cả ông QX nữa!

Nặc danh nói...

Cách đây 3 tuần Quang xèng cũng ẵm giải nhất rồi.
N.TV

TranKienQuoc nói...

Thế mà không đưa tin về?

Nặc danh nói...

2 ông bạn ta ở Tây nhưng vẫn có thói quen ở nhà: Luôn giữ chặt tay bị tay gậy, sợ bọn qua lại chôm mất. Còn bọn Tây thì cứ vứt bố 1 chỗ, mất sao được!

Nặc danh nói...

Nhưng mà, sao trông Tôn gia Quí hiền và ngô ngố thế nhỉ?

Nặc danh nói...

Cái túi gậy rỗng, là phần thưởng giải nhất đấy. Trên tay mọi người đều cầm phần thưởng cả. Ở các sân golf trên toàn thế giới không bao giờ sợ bị mất gậy.
Trông Tôn Gia Quý bên ngoài hiền và ngố nhưng bên trong thì rất chi là thâm độc!.
N.TV

Nặc danh nói...

Phúc nhớ hè năm 2003 Phúc và trẻ con sang Đức chơi,anh Quý có mời đến nhà chơi.Anh Quý nói chuyện nhẹ nhàng, tình cảm đúng phong cách của người Hà nội cũ.Phúc rất cảm động được các anh Quý,Quang xèng,Võ Hùng,chú Thắng Khổ đón tiếp như người thân thích:).

Hạnh Phúc

Nặc danh nói...

Sân Golf Seehausen-Park Leipzig có khoảng hơn 1000 thành viên, trong đó có 15 thành viên là người VN (có 3 lính Trỗi). Liên tiếp trong vòng hai tháng qua, các giải thi đấu "quan trọng" đều "bị" các Golf-Thủ "Đầu đen" ẵm trọn (trong đó có 2 lính Trỗi). Cũng tự hào ra phết, khi mà lên nhận giải được bọn Tây vỗ tay mà trong lòng chúng đầy cay cú. Rất cám ơn Sơn "ton" đã tặng Qx. cái gậy (chơi trên Green) đã cùng Qx.làm nên chiến thắng. Tuy vậy, đợt về VN sắp tới, chắc chắn phải sách "bị" và "gậy" theo học thầy Sơn thôi.
Qx.

Nặc danh nói...

KQ nhớ chuyển lời cám ơn tới Sơn ton nhé.
Qx.

Nặc danh nói...

I have read a few just right stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting.
I wonder how much attempt you place to create the sort of magnificent informative website.
Feel free to surf my web site body center massage