Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

Vấn đề cờ bạc ! (Cao Bắc, London)

Nhân chuyện chiến lược quốc gia của Campuchia xây dựng casino (thực hiện mấy năm nay) mà bây giờ Hun sen mới phải tiết lộ qua bài diễn văn dài 5h20' vừa, xin tặng người VN trong nước bài viết này. - CB

Bàn quay Roulette.
Cờ bạc có từ bao giờ không ai biết được chính xác, nhưngtrong lịch sử của tầu đã ghi nhận về hiện tượng này từ năm 2300 trước công nguyên.
Trong lịch sử châu Âu thì ngay từ những thời kỳ cổ đại của Hy-Lạp đã có những chuyệnvề cờ bạc, còn sau đó những chuyện thời trung cổ ở Anh, Pháp, Nga,vv, đã có những chuyện giải trí bằng cờ bạc.
Có thể nói sòng bạc đầu tiên ở châu Âu là ở Italy thành lập năm 1638 ở Venice, đóng cửa năm 1770 vì chính quyền Italy lúc đó cho là sòng bạc này làm nghèo những người dân địa phương.
Tại nước Mỹ , cờ bạc đã có ngay từ khi những người châu Âu di dân đến vùng đất hoang này, nhưng cho đến đầu thế kỷ 20 vẫn bị cấm bởi luật pháp, chỉ cho đến 1931 tiểu bang Nevada cùng với Las Vegas và Reno, đầu tiên cho hợp pháp hóa cờ bạc.

Nếu ai đã từng ở HK , những tối cuối tuần đi trên đường sẽnghe thấy những tiếng xoa bài “mạt chược” vang lên từ khắp mọi cửa sổ của mọinhà trên đường phố. Đấy là không kể ở những nơi sản xuất nhỏ, từ chủ đến thợ cứđến giờ giải lao là giở cỗ bài xuống để chơi “sập xám”, được thua ghi sổ lại, đến ngày trả lương bắt đầu tính, có những người là “không lương” trong kỳ đó!!!!!!!!.
Bầu, cua, cá...
Ở VN trong những “động” cờ bạc của người tầu thường hay cómột trò chơi mà người VN gọi là “bầu, cua, cá, cọp”, nhà cái đặt xuống một khăn, trên đó có 6 ô với những hình khác nhau như: quả bầu, con cua, con cá,đồng tiền, con gà, con tôm.
Người chơi đặt tiền vào những ô đó, nhà cái bắt đầu “xóc đĩa” sau đó ngả ra, trên đó có 3 con xúc xắc mà mỗi mặt của nó là một hìnhtrên, nếu người chơi đặt chẳng hạn là 10000đ vào con cá mà trong 3 con xúc xắc có 1 con có con cá, thi người chơi được lại 10000đ của mình và được thêm 10000đtrúng nữa, tổng cộng là 20000đ.
 Nếu cả 3 con xúc xắc là con cá thì người chơi sẽ được lại 10000đ của mình và 30000đ trúng, tổng cộnglà 40000đ, còn nếu trong 3 con xúc xắc không có con cá nào thì người chơi mất.
Con xúc xắc.

Nếu 1 người chơi nào đó đặt cả 6 ô, mỗi ô 10000đ tổng cộnglà 60000đ, thì nếu 3 con xúc xắc là 3 hình khác nhau, người chơi đó sẽ mất30000đ ở 3 ô không có hình và được lại ở 3 ô có hình, tổng cộng là 30000đtrúng, như vậy người chơi đó không thua trong lần đó. Nhưng nếu như cả 3 con xúc xắc đều về một hình thì người chơi đó sẽ mất 50000đ ở những ô không có hìnhvà được 30000đ trúng ở ô có hình (cộng với 10000đ của mình nữa, như vậy ngườichơi đó lần đó thua 20000đ, nhà cái được 20000đ lần đó).
Lấy tiền của người thua trả cho người được, mỗi lần xúc xắc trùng nhau là tiền về túi nhà cái nên chẳng lạ gì khi toàn thấy người chơi thua!.

Trong các casino ở các nước phương tây này có một trò chơi rất thịnh hành, gọi là Roulette, thường là 36 số từ số 1 cho đến số 36 và mộtsố 0 nữa (như vậy tổng cộng là 37 số). người chơi đổi tiền thành những con“chip”, (vì trên bàn chỉ được đặt bằng “chip” chứ không bằng tiền, giá trị 1chip là bao nhiêu là do người chơi quyết định khi đổi tiền) có nhiều cách đặt trên bàn từ việc đặt hẳn vào 1 số (0-36), hoặc đặt vào “đỏ-đen”, “chẵn-lẻ”,“cao-thấp” có nghĩa là mua 18 số của 36 số trên bàn, vì từ 1-36 có 18 số đỏ, 18số đen, còn số 0 là số xanh,vv.
Bàn chơi Roulette.
Người quay bàn Roulette sau đó sẽ búng 1 viên bi, trong 1vòng quay với 37 số đó, khi viên bi rơi vào số nào, người đặt ở số đó sẽ thắng,còn tất cả những người khác đặt số khác sẽ thua.  Nếu số của người đặt là vào hẳn 1 số, thì cứmỗi một chip, casino sẽ trả người được 35 chip trúng, (cộng với chip vốn nhưvậy tổng cộng là 36 chip).
Nếu đặt vào “đỏ-đen” hay “chẵn-lẻ” hay “cao-thấp” mà đượcthì casino sẽ trả 1 chip trúng cho mỗi chip đặt, như vậy 1 thành 2.
Nhưng nếu về số 0 là số mầu xanh , thì tất cả những ngườiđặt ở “đỏ-đen”, “chẵn-lẻ” và “cao-thấp” sẽ mất ½ số chip của mình vì số 0 khôngphài là “đỏ hay đen”, chẵn hay lẻ”, “cao hay thấp”!!!.
Cho nên nếu 1 người chơi nào đó đặt tất cả từ số 0 đến số 36, mỗi số 1 chip thì mỗi lần quay người đó sẽ mất 36 chip và được lại 35 chip!,tức là mỗi lần quay người đó sẽ mất 1 chip.

Tương tự tính toán như vậy với tất cả các trò chơi trongcasino như “black jack” (bài 21 điểm) , ném xúc xắc, vv, thì người chơi bao giờcũng thua (đó là lẽ dĩ nhiên vì casino phải thuê người , bỏ công sức ra để phụcvụ người chơi), đó là chưa kể đến những sòng bạc của tầu toàn là những nơi bịpbợm để lấy tiền của người chơi!.

Nhưng Casino của các nước phương tây thì công bằng hơn đểchiều chuộng người chơi, (vì họ là những người bỏ tiền ra để mua vui), nên cáccasino của các nước phương tây đều thích người chơi được!!!, ai được sẽ quaylại! còn người không quay lại là những người đã thua!.
Nếu ai đem $100 000 USD đến Las vegasđể cờ bạc thì sẽ có những casino ở đó sẽ cho ở hẳn khách sạn dành riêng cho“Tổng thống” (President suite) mà không phải trả tiền, (Ôi sướng thật!!!!), cònnhững casino ở Liverpool của UK thì cho không báo tầu và ăn không phải trả tiềncho những người có diện mạo “tầu”, còn những người diện mạo châu Âu ăn phải trảtiền, (thật là phân biệt chủng tộc!!!!!!).

Năm 1988, khi nền kinh tế Nhật đang ở lúc hưng thịnh, đầunăm đó một triệu phú người Nhật về bất động sản ở Tokyo bay qua Las Vegas củaMỹ chơi casino, được 2 triệu USD, 6 tháng sau người đó lại bay sang Las vegaschơi casino thì thua 12 triệu USD!!!.

Tất cả có lẽ vì một lý do nào đó mà những người không đánhbạc bao giờ thường lại là những người được trong lần đầu, mặc dù nó là số tiềnnhỏ, thế rồi trở thành những người nghiện cờ bạc về sau. Những “anh hùng thờiđại” đó luôn kể rằng mình đã thua một số tiền lớn như thế nào rồi!!!!!, và họngày này qua ngày khác không qua được cái vòng luẩn quẩn đó, hễ có đồng tiềnnào là đem đi cờ bạc hết đồng đó.

Sau đây là liều thuốc cho những người nghiện cờ bạc:
1, Cờ bạc là giải trí nên phải trả tiền, đừng có bao giờnghĩ là mình thua bao nhiêu mà nghĩ là mình không có số tiền đó.
2, Tránh đi qua những chỗ cờ bạc đó.
3, Hãy tỉm ra một thú giải trí khác , chẳng hạn như đá bóng,nghiên cứu cuộc sống đông vật,vv.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp được cho những “Anh hùng thời đại” giữ được những đồng tiền của người VN trong nước VN.

6 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Mình không mê bài bạc, cứ rảnh là muốn đọc sách hay lên mạng hay chơi thể thao. Đúng như CB nói, phải tìm thú vui khác điền vào thời gian rỗi. Ai dính cái đó rồi nghiện cũng khổ ra phết.

Nặc danh nói...

Cao Bắc cùng khu 1A với bác Tuấn Linh k3 đấy.

Nặc danh nói...

Bạn! CB là láng giềng của KQ, chỉ cách cái quân y 354, cô Quý của khu KQ có người bà con là cô Trinh cạnh nhà mình (mà mình chỉ có thời gian đến thăm và ngồi với cô lần về VN trước). Nhưng tất cả hình ảnh các bạn 42 năm trước bây giờ vẫn ở trong đầu mình không kể người đó là ai, chúc các bạn khỏe, sức khỏe và hạnh phúc là quan trọng. CB

Nặc danh nói...

Khu 1A là của TS K4 (cầu thủ đội CAND cùng với ĐD), hình như T mì cũng ở 1A, nhiều bạn nữa mà hiện nay CB đang "sưa" nên chưa nhớ hết.

Nặc danh nói...

Lính Trỗi lúc đó ở khu cửa Nam có DM K5, Tô Thế Tịnh K6, Lê Vân K8, đó là những người mình đang nhớ lúc này.

Nặc danh nói...

Có anh Tú kẽm k2. Sau lứa sĩ quan trẻ về nhiều nữa (thầy Chi Phan, thầy Hiến dạy toán, Trí dô k3...).