Mời vào Bee.net.vn!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Những người có tài đều có tật, nhất là khi mà tổ chức không ưa những người dũng cảm, dám tạo phản. Ngày cụ Đề mở Xưởng sản xuất vợt bóng bàn Đường sắt từng bị phê phán là theo đường lối phát triển TBCN. Chẳng thấy sai ở đâu mà khối người nghèo có việc làm, nuoi sống được gia đình.
Con người như thế sống mãi trong lòng dân.
Con cụ Đề - anh Tạ Đình Hùng làm may mặc XK ở Tân Bình.
Đăng nhận xét