Đảo Nam Yết lớn thứ 2 trong quần đảo Trường Sa (sau đảo Ba Bình đang bị Đài Loan chiếm giữ).
Mời xem phóng sự của Phố BolsaTV!
Nhận được email của Hồ Bá Đạt, BT5 đã dự định post vào sáng mai nhưng khi xem xong, cảm động quá trước tình cảm của đất liền với lính đảo và quyết định post ngay hôm nay để thông tin này đến sớm với bạn đọc. Cảm ơn Đạt!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Vài cảm nhận qua chuyến du lịch New York (Qx)
- Bạn có kỉ niệm gì nhân 30/4 năm nay? (KQ)
- NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẦU TIÊN BỊ BẮN TRONG CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT (ST: Trần Đình)
- Tản văn: Lặng lẽ buồn
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Chùm thơ: Đi chùa (Việt Dũng)
- Nếu bị TQ dồn cùng đường...
- Phượng với Bằng lăng (Quang Việt)
- Nguyễn Duy Đảo với tôi đầy ắp những kỉ niệm (Kiến Quốc)
Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012
Thăm đảo Nam Yết thuộc quần đảo Trường Sa
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Cũng may,nhà có bộ tai nghe bên giàng vi tính.Tôi được nhìn những gương mặt trẻ măng của các chiến sĩ nơi đảo Nam Yết,đươc thấy những ngôi mộ của các chiến sĩ đã hy sinh nơi này,có chiến sĩ tuổi đời mới 20.Tôi được nghe bài hát về đảo Trường Sa mà không sao ngăn được dòng nước mắt!Thật xúc động.Cảm ơn những người làm phim,những người truyền đạt cho tôi hiểu và yêu hơn những con người,những vùng đất của Tổ quốc mình.
Em cũng đã chảy nước mắt khi thấy mọi người đến thắp hương cho 4 chiến sĩ trẻ ở NTLS, nghe CCB đảo Nam Yết tâm sự chuyện 26 năm trước và nghe mọi người cùng hát... Cảm động quá!
Muốn bay ra ngay với Trường Sa.
Đăng nhận xét