Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

Thầy cô trường Trỗi đi thăm hồ Hòa Bình (QV)

Công trình Thủy điện Hòa Bình là công trình của thế kỷ 20. Một lòng hồ rộng lớn trở thành nơi tổ chức du lịch sinh thái tuyệt vời. Và các học trò Trỗi k2, k3 đã tìm được 1 đảo trong lòng hồ, đã nhiều kì công xây dựng 1 resort có tên Cối Xay Gió và trở thành 1 điểm du lịch trên Tour-Guide của các bạn trẻ. Hôm nay được đón các thầy cô trường Trỗi lên thăm. (BT5)


Ngày 3/11 là một ngày rất vui. Thời tiết cực đẹp. Hơn 6 giờ sáng, mấy chục thầy trò Trỗi đã có mặt ở trước Bảo tàng Quân đội.  Thày trò gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Có những người hơn 40 năm nay mới gặp lại nhau. Xúc động. 
Có tất cả 19 thầy cô: thầy Thăng, thầy Chi Phan, thầy Lương, thầy Trực, thầy Ứng, thầy Bổng, thầy Cầu, cô Lan, cô Tâm, cô Ngần… Học trò có Khánh Tường và Lữ Thái (K3), Ngô Thế Vinh, Hoàng Việt, Tạ Minh, Xuyên (K5), Thái k8, Trần Hoàng Việt (K9 – con trai Trần Minh Sơn K5) và Quang Việt (K2). 

Chuyến đi thật vui, sẽ có clip ảnh. (BBT đã nhận được đến vài chục tấm và đang xử lí).
Mời xem!!!

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Quá tình nghĩa!