Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

Nhật kí hành trình Về lại Quế Lâm: Ngày 1/12 (Ảnh: Lưu Đào)

Sáng 1/12, tôi và anh Cao đến đón đoàn khách Nguyễn Văn Trỗi. Tay bắt mặt mừng gặp lại bạn cũ đã mấy năm xa. Sau đó là chuyến thăm trường Đào tạo nghề du lịch, đơn vị quản lí khuôn viên của trường Trung học số 1 năm xưa, sát với chân núi Ốc ở Xuyên Sơn. Đoàn còn trở lại thăm Tiểu Đông Giang phía cổng sau và thăm nhà thầy hiệu trưởng Lăng Hán Dân (đồng nghiệp thời Chính ủy Bùi Khắc Quỳnh).
Lưu Đào, Cao đón đoàn tại KS Tiêu Quan Quang.
Mã Quân và cô Thúy Lan.

Anh Lương Sơn và Mã Quân có 1 tình cảm thân thiết.


Cổng trường của bí thư Lưu Đào.

Tại phòng khách.

Tại phòng dạy về Trà đạo.

Dưới chân núi Ốc năm xưa.

Nơi này khi xưa là Hiệu bộ.

Bí thư Lưu Đào và anh Cao tiếp đoàn.

Việt Hằng làm luôn nhiệm vụ phiên dịch.

Thầy Thăng tặng quả của BLL.

Việt Hằng tặng sách của bố, người đóng góp nhiều cho
việc xây dựng tình hữu nghị của 2 nước.

Lưu Đào tặng kỉ niệm chương.

Bên bờ Tiểu Đông Giang, xa xa là núi Bút Tháp (lính Trỗi gọi là núi Tầu chiến!). 

Thăm nhà thầy Lăng Hán Dân.

Thầy Lăng: "Các bạn tá túc ở đây đã 45 năm rồi".

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Mặc dù trong quan hệ Việt-Trung còn nhiều vấn đề mà dân Việt ta không thể im lặng,song khi xem những bức ảnh này ,tôi lại nhớ các bạn Quế Lâm - Trung Quốc mà tôi đã được tiếp xúc .Trực cảm cho tôi thấy trong tình cảm của họ là nỗi niềm mong cho hai dân tộc Việt-Trung sống hữu nghị bên nhau.Tôi yêu Quế Lâm,yêu các bạn Trung Quốc bạn của chúng ta.Kháng Chiến

QV nói...

K2 chỉ được ở Quế Lâm có 1 học kỳ, nhưng cũng đầy ắp kỷ niệm, mà mối tình Lương Sơn - Mã Quân là một điểm nhấn đầy ấn tượng. Mình thấy dân ở đâu cũng tố, cũng nhân hậu, cũng tình nghĩa. Đối với người dân, hạnh phúc lớn nhất là được sống trong hòa bình, hữu nghị, ấm no. Dân TQ, dân Nga, dân Mỹ hay bất cứ dân nào khác đều như vậy.
Ngắm những bức ảnh trên thấy nhớ Quế Lâm đến nao lòng. Rất tiêc, trong chuyến về thăm QL 2010, hôm về thăm mảnh đất cũ thì trời mưa to nên không có được bức ảnh ở chân núi Ốc.
Chúc đoàn tiếp tịc vui trong cuộc hành trình.

Nặc danh nói...

Thế là ngoài các đại biểu chính thức, ko có ai "ăn theo" à?

HMK6

TranKienQuoc nói...

5 đại biêu chính thức, có 2 "ăn theo" là Ngô Thu Hà và vợ thầy Thăng. Mấy ngày chót, Tần Hiểu Khiết điện sang chốt quân số đoàn, biết ta đi 7 người cùng 1 đích nên đã xin ý kiến trường: cả 7 khách NVT là khách chính thức.
Lần nay Lưu Đào theo đoàn những ngày ở QL, Dương Sóc. Đoàn này thật hết ý.

TranKienQuoc nói...

@QV: Mối tình Lương Sơn - Mã Kinh chứ (chị cả của Mã Quân là văn công giải phóng từ 1968, đã mất vì ung thư cách nay 2 năm. Anh em ta biết tin có gửi điện chia buồn).
Gia đình họ Mã có 4 chị em: Kinh, Quân, Vy, Bình. Trong cuộc tiếp sáng 1/12 có Mã Quân và Mã Vy.

QV nói...

Hễ cứ là Mã thì đều yêu LS. Cũng như cứ Là Phan thì lấp lỗ châu mai ấy mà. Hehe.