Tờ báo điện tử của Sở KH&CN TpHCM đã nắm bắt nhanh nhạy và đăng tải hôm nay, 2/2/2013, trước Ngày thành lập Đảng 1 ngày.
Bài viết ghi lại tình cảm với Bác nhân đợt học tập tư tưởng của Người từ chính tình cảm, nhận thức của 1 cô bé HSMN ở Quế Lâm - Quế M.F.. Chân thành, mộc mạc, giản dị và rất tình người.
Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Vài cảm nhận qua chuyến du lịch New York (Qx)
- Bạn có kỉ niệm gì nhân 30/4 năm nay? (KQ)
- NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẦU TIÊN BỊ BẮN TRONG CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT (ST: Trần Đình)
- Tản văn: Lặng lẽ buồn
- Chùm thơ: Đi chùa (Việt Dũng)
- Nếu bị TQ dồn cùng đường...
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Phượng với Bằng lăng (Quang Việt)
- Nguyễn Duy Đảo với tôi đầy ắp những kỉ niệm (Kiến Quốc)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
6 nhận xét:
Cám ơn đại ca TranKienQuoc. Muội thấy vui là khampha.vn chịu giữ nick Quế MF!
Do bọ bắt giữ.
Cảm ơn muội-một bài viết rất hay.tiếc quá những ngày ở Huế không gặp muội.Em có biết Phiếu không?(tỗngHuĐa)cũng xuất phát từ trường của em.
Nhưng họ không hiểu MF là sao. (Trừ nhà báo Bích Ngọc).
@Phúc Chiến: Xin lỗi đại ca, muội ham ăn Tết, chừ mới vô đọc còm của đại ca. Tất nhiên là muội biết chị Phiếu, chị em thường gặp nhau, Huế nhỏ như đồng xu, đi một vòng thấy thành bà con hết đai ca à! (nói vậy vì chị ấy làm thông gia với bên nội Quế con nhà muội, nên đám cưới con chị ấy muội phải đi cả 2 hội!:))
Khi nào về Huế lại, đại ca ới muội, muôi sẽ ới chị ấy cho đại ca gặp nha!
@TranKienQuoc: Hy vọng "bà Ký" Bích Ngọc không bị liên lụy chi :)
Đăng nhận xét