Đâu cứ phải có ve
Mới gọi được hè về
Ngoài kia trời xanh ngắt
Phượng đã đỏ đấy thôi!
*
Đâu cứ phải mưa rơi
Đông bắc gió về rồi
Trời đầy mây u ám
Lạnh sẽ tất nhiên thôi!
*
Đâu cứ phải chơi vơi
Đắm mình trong se lạnh
Nắng hanh vàng xao xuyến
Thu đã đến thật rồi!
*
Đâu cứ phải hoa cười
Ngàn sắc màu đua nở
Hết năm rồi mới ngỡ
Buồn vui với Xuân rồi!!!
Bài đăng Phổ biến
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Nhật ký ngày cuối năm
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Vài cảm nhận qua chuyến du lịch New York (Qx)
- Tin nhắn từ Cà Mau
- Sơn Hà Xã Tắc (Vũ Quốc Hoạt)
Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét