Sáng nay Hải Tám rồi Duy Đảo báo tin: Thạch đi 5g25' sáng rồi. Ôi, sao nhanh quá.
Sáng qua đi viếng thầy Nguyễn Khả thì Hồ Bá Đạt gọi điện báo tin: Thạch đã phải thở oxy. Liền báo cho anh Ba Hưng. Trưa qua Hải báo tiếp: Thạch yếu lắm rồi. Định thu xếp vào thăm thì Thạch đã đi.
Mới tuần trước đến thăm mà nay em đã thành người thiên cổ. Sao những người tốt cứ vội vàng như thế!?
-----------
Lễ viếng đại tá Đỗ Quang Thạch, nguyên Giám đốc Trung tâm TCĐLCL 2 Bộ Quốc phòng, bắt đầu từ 7g30 sáng thứ ba 30/7 tại NTL Bộ Quốc phòng 5 Phạm Ngũ Lão, P3, Gò Vấp, TPHCM.
Lễ truy điệu: 12g30 ngày thứ tư 31/7/2013 và đưa đi an táng tại NTTP Củ Chi.
Gia đình kính báo!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Nhật ký ngày cuối năm
- Phụ nữ VN lái máy bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ (ST: BĐ)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
BLLk5 xin chia buồn cùng gia đình em Thạch.
Cách đây mấy năm chúng ta cùng đưa tiển Đại tá Trần Hùng,và giờ lại mất mát thằng em-sao người tốt lại ra đi nhanh vậy.Xin chia buồn cùng gia đình em Đỗ Quang Thạch.
Đăng nhận xét