Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Cháu Ph.Hiền hỏi chú Chiến: Sao không có " Hình ảnh tươi đẹp" của Việt nam ? Hay là chú quên không chụp để Loat vào bộ sưu tập của chú CCQ ?
_ Bố cháu trả lời át đi : Quen quá rồi! các chú ấy tiết kiệm phim, bỏ qua không chụp nữa !
Có lẽ không có chùa Một Cột hay Khuê Văn Các của ta bên đó chăng?
Có nhưng ngày này Thẩm Quyến nắng dữ lắm, nên bỏ.
Đăng nhận xét