Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Cơn giông hạ (Quang Việt)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- Ông anh, bà chị của lính Trỗi
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013
Quán Thơ bạn Trỗi
Thể theo nguyện vọng của đông đảo anh chị em trong và ngoài Trường Trỗi, Báo liếp đã link "Quán Thơ bạn Trỗi" vào mục "thường ngày ở huyện" (cột phải Danh sách các blog có liên quan). Mời bà con vào thăm mỗi ngày, mong đọc được nhiều thơ ca, hò vè của các tác giả không chuyên nhưng rất tâm hồn!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
5 nhận xét:
Đọc rồi, thơ thì sẽ có, người cũng sẽ vui vẻ đọc, nhưng chỉ... vài ý thơ ba láp thôi, quán sẽ "cuốn theo chiều gió" thôi mà.
Cuốn là cuốn thế nào? Nhiều anh em viết ra phết đấy, đó cũng là kho sưu tập thơ ca nhà ta.
Neu thay la "ba lap", ban nen cho mot gai binh tho dang hoang de no khoi "ba lap" di. Sao lai chi phan duoc mot cau xanh ron nhu vay? Tinh cach Troi dau co the?
Lỡ thế là ba láp thì sao???
Việc mở quán thơ cũng hay, đó là một chuyên mục của báo liếp mà thôi. Giông như một món trong bữa ăn tinh thần vậy. Nếu ngon và chất lượng thi xứng đáng món chính, chưa ngon thì là món phụ. Khái niệm "thơ ba láp" tôi chưa nghe bao giờ. Chỉ biết thơ chính trị, thơ tuyên truyền, thơ giải trí ... Đọc giả đủ loại, cách nhìn cũng đa chiều, chẳng nên mẹ hát con khen hay thế báo mới phong phú được. Cứ hoan hô chủ trương cái đã và mọi người xắn tay lên nào!
Đăng nhận xét