Theo một khảo sát về thói quen sở thích và sự ham muốn của đàn ông thì nhận thấy rằng:- Ở độ tuổi nhà trẻ, các cháu nam tỏ ra rất hâm mộ các cô giáo tuổi mười tám đôi mươi.- Đến độ tuổi 15, các cậu choai tỏ rất quý mến các chị gái tuổi mười tám đôi mươi.- Đến khi 20 tuổi, các nam thanh niên lại tìm các cô gái tuổi mười tám đôi mươi để yêu.- Ở tuổi 40, các anh, các chú vẫn mê các cô bé tuổi mười tám đôi mươi.- Đến tuổi 60 các bác vẫn thích các cháu tuổi mười tám đôi mươi.- Tuổi ngoài 80, các cụ vẫn thích nhìn các cháu bé, bé xíu tuổi… mười tám đôi mươi.Kết luận: Đàn ông có lập trường tư tưởng vững vàng, bất biến theo thời gian...
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Ngày 30/4, bạn ở đâu? (KQ)
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- Cây từ Vũng Chùa (Quang Việt)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Bức tranh sơn dầu "Bắc Kinh 2008", họa sĩ Lưu Dật có ý gì?
- Vài cảm nhận qua chuyến du lịch New York (Qx)
Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014
Cười một tí (ST: KC)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Đàn ông hay thiệt!
Tuổi đẹp nhất của phái nữ là mười tám đôi mươi thì tuổi được ngưỡng mộ nhất của phái nam là tam thập nhi lập. Một cô trò nhỏ có thể say đắm ông thầy tuổi ba mươi, và một bà cô giàu có cũng thích chọn bạn tuổi này.
Đàn ông lập trường tư tưởng vững vàng. Tôi cũng khẳng định mình lập trường tư tưởng vững vàng ( nhắm mắt lại mà miên man , tưởng tượng vẫn thấy hào hứng lắm...).
Nhưng, không biết các CHÁU mười tám đôi mươi có vững vàng tư tưởng lập trường không nhỉ!!!
Đăng nhận xét