Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẦU TIÊN BỊ BẮN TRONG CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT (ST: Trần Đình)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Cơn giông hạ (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Theo anh, bài hồi ký của Vua Bảo Đại là một tài liệu tham khảo bổ ích (nhưng người đọc phải biết gạn lọc những chi tiết thật 90% và chưa thật 90%.
Phần bình luận của người dịch không nên dùng. Anh không biết Phong Uyên là ai nhưng góc nhìn của anh ta hỏng. & kết luận không khách quan do chỗ đứng lệch và con mắt cận thị. Hỏng nhất là 2 điều "phán" cuối cùng!
Anh Trọng
Vâng, anh Trọng, đây là tư liệu tham khảo, người viết có thể ở 1 góc độ khác.
Mong bạn đọc đọc và có suy nghĩ riêng của mình.
Đăng nhận xét