Thượng tướng Phùng Thế Tài - người cận vệ đầu tiên của Bác Hồ, thân phụ của các bạn Phùng Thế Đà, Phùng Thế Quảng, Phùng Thế Tám - vừa từ trần, thọ 95 tuổi.
Tang lể từ ngày 22/3 đến 25/3/2014 tại NTL Bộ QP, 5 Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp, TPHCM.
BLL k5 kính báo!
Anh em chờ thông báo của BLL phía Nam đi viếng tập trung.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
CỤ LÀ TƯ LỆNH BINH cHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN NỔI TIẾNG.
Xin chia buồn cùng Thế Đà, Thế Quảng, Thế Tám và gia quyến
Đăng nhận xét