Cứ tưởng Vịnh Hạ Long của mình là nhất. Ai ngờ... Raja Ampat chả kém cạnh.
Mời xem!
Bài đăng Phổ biến
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- HỌC VÕ Ở VĨNH YÊN 3 (Thanh Trần)
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Người Hoa ở HN (ST: ĐB)
- Chuyện ít biết về gia đình Trần Độ, vị tướng “văn - võ song toàn” (KQ)
- Thư ngỏ của ông Nguyễn Trung gửi Quốc hội, Chính phủ và ĐCSVN về sửa đổi Hiến pháp
- TRƯỜNG HỌC SINH MIỀN NAM TRÊN ĐẤT BẮC (Việt Dũng)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Thoáng xem cứ tưởng Vịnh Hạ Long, nhưng thấy cái thuyền đẹp, nhìn mãi không thấy rác lềnh bềnh mới tỉnh ra à! không phải!
Đăng nhận xét