Mời xem!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014
Nhạc trưởng 7 tuổi chỉ huy dàn nhạc giao hưởng
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Nghe bản nhạc, xem cậu bé chỉ huy dàn nhạc mới thú vị làm sao. Đúng là một Thiên Thần! và người nghe cứ như đang trên thiêng đàng. Nghĩ đến chuyện của người lớn ở Ucraina hay TQ xâm lấn VN thì như chuyện của địa ngục vậy. Người lớn ơi, không làm gì tốt đẹp hơn cho con cháu chúng ta sao!
THẬT TÀI GIỎI.
Đăng nhận xét