Mời xem!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Phụ nữ VN lái máy bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ (ST: BĐ)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Nhớ lại đêm 17 tháng 2 năm 1979
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Quá con người.
Kỹ thuật tiên tiến áp dụng vào nông nghiệp phải do người chủ của doanh nghiệp. Khi nông nghiệp còn manh mún, sản xuất nhỏ thì khó có thể nói đến kỹ thuật tiên tiến. Doanh nhân nước ta, bầu Đức, đã làm được điều đó, chỉ tiếc là phải làm ở nước ngoài. Khi nào nền nông nghiệp trong nước ta trở thành nền sản xuất lớn thì mới có thể áp dụng kỹ thuật hiện đại, có hiệu quả kinh tế.
Kỹ thuật không chê vào đâu được . Có điều , có vẻ không phải tại Mỹ , các nước "cộng hòa chuối" nằm ở Trung và Nam Mỹ ,El Sanvador, Honduras,..chuyên cung cấp chuối cho thị trường Mỹ .
Đăng nhận xét