Đầu muốn làm"Đại Bá"
Nhưng lòng dạ Tiểu nhân
Miệng nói như Thánh thần
Toàn lời "khôn"... ý "xảo"...!..?
Cái gì cũng "hảo hảo"
làm "bạn" với bốn phương?
... nhưng có trải đoạn trường
mới ngộ ra... Lừa đảo!...?
Núp bóng"thờ Khổng giáo"
Ủ mưu bẩn kế hèn
Tật xấu mãi thành quen
Cái nòi... thằng Đại Hán!..
Hết gạ mua... rồi bán
Áp đặt đủ mọi bề
Dọa nạt... rồi vỗ về
Toàn mưu hèn kế bẩn!
TÀU ơi... đừng vớ vẩn
Giá bộ "Điếc" ăn người
Thiên hạ biết cả rồi
Xác to... nhưng... cực ĐỂU!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Lá thư cuối cùng của LS Vũ Kiên Cường
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Mot ngay o Chicago
- TRẦN THÁI TÔNG VÀ BÀI THƠ VÔ ĐỀ (ST: Trần Quốc Việt)
- Chung quy chỉ tại Vua Hùng (Huỳnh Văn Úc)
- Lương y Nguyễn Thiên Tích (ST: Trần Đình Ngân)
- Đám cưới xa hoa của con trai tướng CA Phạm Quý Ngọ
- Lá vàng rụng trải thảm đường phố Thủ đô (SST: TB)
Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Đúng rồi , phải vạch măt chỉ tên chúng cho thiên hạ nhận ra .
Thanh Trần
Đăng nhận xét