Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Hưởng ứng bài Cái sự học... (ST: Kháng Chiến)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
- Dành cho dân sành rượu: từ cưa vỏ cây đến cái nút bần (ST: TB)
Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Trên đời này từ cổ chí kim không có nghề nào phát đạt như nghề Quan XHCN. Chẳng phải lo gì về công việc, tốt xấu mặc bay! Tiền thầy cứ bỏ túi! Có chăng là lo củng cố cái ghế, xác lập dây rợ chằng buộc với cái ghế khác trên dưới cho vững vàng mà thôi. Ở ta không biết ai truyền dạy mà từ trẻ đến già đều "mơ" làm quan! Trong lúc trên thế giới mỗi người đều lo cho mình một công việc phù hợp, có làm tổng thống thì vẫn chỉ là một nghề!
Đăng nhận xét