Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Hưởng ứng bài Cái sự học... (ST: Kháng Chiến)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Dành cho dân sành rượu: từ cưa vỏ cây đến cái nút bần (ST: TB)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Cha này đúng là Mỹ con chứ nếu còn là người Việt chắc sẽ khó mà im lặng không chửi lại thái độ lếu láo của thằng Tàu đó
Không có thằng tàu nào ở đây cả, chỉ có 1ng quốc tịch mỹ gốc việt và 2 quan chức VN.ng mỹ nọ góc nhìn cồ sao chăng nữa, vẫn đau niềm đau việt, còn hơn khối kẻ quốc tịch việt nhưng sẵn sàng vì tiền mà bán tất, kể cả đất, nước
Không phải vì dự án mà thực chất là vì tiền mà im lặng chịu nó chửi dân tộc mình là bầy chuột thì lên giọng với ai được
Đăng nhận xét