Cụ Trần Diệp - thân phụ anh Quốc Thụy k2 và Hồng Triều k4, Quốc Chỉnh k5 - vừa từ trần.
Tang lễ cử hành sáng thứ ba, 23/9/2014, tại NTL Bộ Quốc phòng, 5 Trần Thánh Tông, HN.
Xin chia buồn cùng anh Quốc Thụy, Hồng Triều và Quốc Chỉnh.
BLL k5 kính báo!
Bài đăng Phổ biến
- TRẦN THÁI TÔNG VÀ BÀI THƠ VÔ ĐỀ (ST: Trần Quốc Việt)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Chung quy chỉ tại Vua Hùng (Huỳnh Văn Úc)
- TẠI SAO GIỚI TUYẾN HAI MIỀN LẠI LÀ VĨ TUYẾN 17? (Việt Dũng)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- TỪ KẾ HOẠCH NAVA ĐẾN KẾ HOẠCH “CHIM KỀN KỀN” (Tổng hợp: Việt Dũng)
- Đám cưới xa hoa của con trai tướng CA Phạm Quý Ngọ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Các cụ Trần Diệp ,Nguyễn Thọ Chân,Nguyễn Đức Thuận là 3 bạb tù Côn Đảo 1943-1945,Cà ba Được Chíunh quyền cách mạng Nam Bộ đứa tầ thủy ra Côn Đảo đón về Đất liền.Cụ Trần Diệp dược phân công cùng cụ Tôn Đức Thắng về đất liền bắng một chiếc canô được sửa chữa lại của quân đội Nhật. Cuôc đời cống hiến cho Tổ Quốc Việt Nam cụa cụ Trần Diệp là tấm gương cho thế hệ thanh niên Việt Nam ngày nay .Xin thắp nén hương mong cụ siêu thoát,phù hộ cho gia đình,cho bạn bè đồng chí. Trần Kháng Chiến
Đăng nhận xét