Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

Về nguồn

Sáng ngày 23/3/2016, Bùi Chuẩn đưa 2 lính khóa 5 (tôi và Tường Chi mô) quá giang về Quảng Ngãi. Ăn sáng xong, xuất phát. Đi chừng 2 tiếng là tới, về thẳng nhà Tấn Lợi. Ông bạn đang tưới cây và chăm chim. Đã 46 năm, Lợi mới gặp lại Tường.
Ở Nhà tưởng niệm cụ Trần Quý Hai.

Tại Nhà tưởng niệm cụ Phạm Kiệt.

Tại Nhà tưởng niệm cụ Nguyễn Chánh.

Tại trường tiểu học Phan Văn Đường.

Hai bạn Trỗi (Tường, Lợi).

Sau đó, anh em về Sơn Tịnh - quê Bùi Chuẩn, thăm nhà tưởng niệm cụ Trần Quý Hai. Thật cảm phục, huyện này có đến 11 tướng lĩnh QĐNDVN thời chống Pháp, chống Mỹ.
Tấn Lợi chiêu đãi bữa trưa tại quán bê thui. Lần đầu được thưởng thức món 'bò hít' đặc sản Quảng Ngãi. Đó là xương ống chân hầm, phải dùng ống hút tủy trong ống xương. Tôi đã thử nghiệm món ăn này.
Ăn xong, chạy xe tiếp về phía tây, đến Nhà tưởng niệm cụ Phạm Kiệt rồi cụ Nguyễn Chánh. Anh em thắp hương cho các cụ là phụ huynh Trỗi: Phi Hùng, Vân Hùng.Võ Hùng, Chí Hòa.
Sau đó, quay về TP và tách đoàn. Chuẩn về lại quê, còn 2 anh em Quốc, Tường được Lợi đưa về Thu Xà, quê hương Phan Nam. Tại nhà tưởng niệm cụ Phan Văn Đường, anh em trò chuyện với ông chú Phan Nam, sang thăm trường mang tên cụ Đường rồi qua nhà thờ nhà Dung (vợ Lê Chí Hòa).
Kết thúc 1 ngày trở về nguồn ý nghĩa.

Không có nhận xét nào: