Một bức thư tâm huyết nhân ngày đầu năm! Mời các bạn cùng đọc và cho comment xuống dưới! Bạn Hà Mèo có kinh nghiệm nên lên tiếng!!!
Vào đọc ở đây!!!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Thứ Ba, 25 tháng 1, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Việc này là việc khó đấy, sợ rằng trong năm 2011 không xong.
Anh em đã liên hệ với anh Bùi Minh Tân, người phụ trách thư viện và phim ảnh ngày xưa. Đuợc biết, bộ phim tư liệu gốc ngày khai giảng 15/10/1965 đã trả lại cho Xuởng phim QĐ. Đã liên hệ với Đoàn Phú Hùng (phó GĐ) nhưng chưa tìm đuợc.
Cần phải có kịch bản, có tư liệu... nữa.
Đăng nhận xét