Thứ Tư, 2 tháng 2, 2011

Trực tết năm cuối cùng đời sinh viên (đã kể nay nhắc lại)

Ngày đó đóng ở Bảo Sơn, doanh trại nằm phía sau đồi nhìn ra bãi tập của lính Tăng. Suốt ngày thấy bụi đỏ cùng ầm ầm tiếng động cơ và tiếng rít của xích xe tăng. Sát tết yên ắng hơn...
Nhận nhiệm vụ ở lại gác đơn vị, sáng mùng 1 mới được “tháo khoán”. Cánh C343 có Chiến “thộn”, Khải “bô đa”, Chí Quang, Chí Hòa, Huy Dũng, Kiến Quốc, Kháng Trường cùng anh Kỉnh. (Chi bộ ra nghị quyết: anh em HN “hy sinh” trực cho các đ/c quê ở xa về ăn trọn tết cuối! Hy sinh thế mà khi xét kết nạp, các bác già vẫn “sài lắc”, đúng là “qua sông…”).
Ở lại thì buồn, đêm 30 không được lang thang Bờ Hồ cùng cánh Phan Nam, Lê Bình… Vậy phải nghĩ ra “trò chơi”.


Ngày đó chưa biết uống R nhưng vẫn cử 2 anh Chí (Quang, Hòa) ra cửa hàng bia hơi mậu dịch ở bờ Đầm Vạc mua hẳn 3 chai R mùi (cam, mơ, chanh) và ra cửa hàng HTX mua bán (quá bà Bệt non cây số) mua lấy cũng 3 chai “cuốc lủi”. (Mua “cuốc lủi” rẻ hơn mua Lúa Mới). Về nhà, đổ ra chậu, pha lẫn cả mùi và lủi với nhau (nghe nói, uống R trộn là say bằng chết!). Cả chậu R có màu "thập cẩm" lẫn lộn cam, vàng.
Đồ mồi là tiêu chuẩn ăn tết chiều 30 của nhà bếp phục vụ, có bánh trưng, giò mỡ, canh măng hầm chân giò. “Nhưng còn thiếu món nộm”, Khải “bô đa” phát hiện.
Chiến “thộn” bảo, trên bộ môn QS có cả vườn đu đủ sai quả. Tối trước ngược lên, Chiến và Khải thấy chú Bùi Đức đang nấu nước pha trà, hút thuốc vặt, tán chuyện  phiếm (kết hợp trông vườn đến kì thu hoạch). Ngồi cạnh đống lửa thì còn thấy ai từ xa. Vậy là 2 chú lẻn vào, vặt sạch quả to. (Sớm sau gặp chú Đức ngay đầu dốc, thấy ca thán: đêm qua bọn trộm lẻn vào vặt sạch đu đủ. Liều quá! May tối qua không xách súng ra, không khối thằng toi…).
Và rồi kết quả của bữa liên hoan chiều 30: cả bọn bết xết lết. Ăn xong, mỗi thằng kiếm 1 chỗ nằm. Đội gác đêm 30 của C343 không thực thi nhiệm vụ. Ngủ hết. May mà biệt kích Mỹ không đổ bộ bằng trực thăng như cuối 1971 bí mật nhảy xuống Sơn Tây giải cứu giặc lái. C trưởng Trần Quang Bỉ đi kiểm tra, thấy chốt nào cũng vắng hoe, đành phải làm nhiệm vụ “đi tour” cả đêm thay lính.
Sáng mùng 1, chả cần chờ bọn ca sau lên thay, anh em không rửa mặt đánh răng gì cả, phắn ngay ra ga về sớm.
(Trong số bạn ở lạt tết ấy, Viễn Chiến đã đi xa. Còn lại hầu hết đã nghỉ hưu).
Chuyện đã 37 năm. Một kỉ niệm khó quên!!!


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

nghe khải bô đa kể chuện đến con rắn trong lổ cũng phải bò ra.chả là nhà nòi tuyên giáo.tôi nhớ mãi lập ngố nhãy tàu ga long biên mà phát khóc.bay như chim mà đầu xuống trước đít xuống sau.thêm trên tay cầm can nước mắm.mấy chục năm rồi giờ hko6ng biết phiêu dạt nơi mô?
phúc chiến

TranKienQuoc nói...

Cái nhà anh Lập "ngố" đúng là dân chơi Sài Thành. Ở trường lúc nào cũng nhởn nha nhởn nhơ, miệng phì phèo điếu thuốc thơm Thủ Đô, học viên nhưng mặc áo bay và quần xanh KQ, chân xỏ dép nhựa trắng Tiền Phong.
Hôm rồi gặp Ái Vân hỏi có nhớ anh Lập? Vân bảo vẫn nhớ và gửi lời hỏi thăm. Hắn ở SG mà ít sinh hoạt. Sẽ cố tìm.

Nặc danh nói...

Ai Van thi chac chan phai nho Lap Ngo roi .Tet 1972-1973 Ai Van con len noi so tan de gap Lap ngo.Bao hai cho toi phai di so tan de cho 2 ten do tam su

Nặc danh nói...

Lập ngố rất thân Trung Nghĩa và Chiến thộn.