- Sáng nay, thầy Mai Duy Vọng báo tin: đã ra viện sau 1 tuần theo dõi tại khoa B1, Viện 175.
- Ngọc, con gái thầy Trần Sinh báo tin: Thầy đang trên đuờng cấp cứu từ Cần Thơ lên Viện 175 vì suy thận. Năm nay thầy sang tuổi 81, suy thận đã mấy tháng nay. Vì tin tuởng vào học trò Trỗi nên gia đình quyết định đưa thầy lên đây. Đã báo cho giám đốc Phục Quốc, bạn OK ngay.
- Tăng Tiến k8 báo tin: Cô Châu, bác sĩ truờng ta, cũng bị suy thận. Hiện điều trị tại Viện 108. Đã báo tin này cho bác sĩ Phạm Hoà Bình k6, bạn trả lời "Yên tâm!".
Xin cảm ơn các bác sĩ Trỗi!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Phụ nữ VN lái máy bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ (ST: BĐ)
- Nhớ lại đêm 17 tháng 2 năm 1979
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Chúc các thầy cô chóng bình phục.
Thật hạnh phúc khi các thầy,cô có các trò như "lính Trỗi". Và vì thế, chắc chắn các thầy, cô sẽ mau chóng bình phục. Kính chúc các thầy cô mạnh khỏe.
Qx.
Hơn 16g chiều qua, thầy Trần Sinh đã tới Viện 175, vào Khoa Hồi sức tích cực. Sáng này, giám đốc Phục Quốc đã xuống thăm. Thầy nhận ra trò ngay. Vẫn tỉnh táo, thầy phải chạy thận tích cực vì có nhiều chất độc. Đuợc học trò là sếp bệnh viện đến thăm mà thầy Sinh như có thêm liều thuốc bổ. Các bạn rảnh thì vào thăm thầy.
Đăng nhận xét