Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2011
DMĐ trên trang Bạn Trỗi của Cao
Blog của Cao có nhiều bài, ảnh về truờng Trỗi và "nờ sứt" DMĐ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Rất quý Họ Cao khi thấy ảnh nào chụp với Trỗi,trên ngực Cao cũng có huy hiệu của trường.
Đăng nhận xét