Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Thứ Năm, 19 tháng 5, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Chỉ e rằng,mê hồn trận hiển hiện ngày nay rối rắm diễn giải giáo lý Đạo Phật -cũng không nằm ngoài cái triết lý 'vẽ vòng tròn phấn'?
Hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của T.L. Tôi tin rằng trong hoàn cảnh nào thì vẫn có người tìm đến cửa Phật bằng tâm sạch của mình nhưng với VN mình hiện nay thì số lượng đó ngày càng ít đi mà ngược lại người mò đến cửa Phật với mục đích cá nhân càng nhiều hơn. Chùa chiền ở VN đang trở thành nghành kinh doanh béo bở, không trong sạch cho khá nhiều người và nhiều Thầy, nhiều Thánh "làm nên, ăn ra" cũng nhờ cái chiêu bài "Cửa Phật".
Đăng nhận xét