Đất nước xinh đẹp, yên bình; con người hiền lành nhân hậu, chị em nhỏ nhắn xinh xinh như gái phương đông... - nơi tôi và nhiều bạn Trỗi có nhiều kỷ niệm. Nhớ Ba Lan nhiều.
Mời đọc!!!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Sơn Hà Xã Tắc (Vũ Quốc Hoạt)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Nhớ lại đêm 17 tháng 2 năm 1979
- Bữa cơm gia đình
- Phụ nữ VN lái máy bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ (ST: BĐ)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- Thư gửi các quan huyện (ST: Thắng Lpz)
Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Dưới cung văn hóa ,cứ từ 12 g đêm lại được xem múa s 100%..Sướng cả cái đời tư................
Park Kultury làm sau chiến tranh thế giới 2, do Liên Xô giúp nên chả khác gì kíên trúc ĐH Lomonoxov hay Bộ Ngoại giao ở Mat.
Giá như lúc đó có vài loon BÒ HÚC nhỉ.Vào thành Cổ...nhà hàng " Con cá sấu".Đúng là trời không cho ai tất cả,,,,phải không KQ ?
Đăng nhận xét