Thứ Năm, 5 tháng 5, 2011

Tuyển tập HV (9)

CHƯƠNG V
THỂ DỤC THỂ THAO

1. Câu đối :            Tập thể giục tập thể tập thể dục
                                Ong Bảo bảo thằng Bảo lên ông Bảo bảo
                                Đánh bóng bàn bằng bóng bàn và bàn bóng bàn
2. Đội bóng Sao đỏ :  Niềm  tự hào của Đại học KTQS , một thời tên tuổi đã lừng danh đất  Trung du .
* Huấn luyện viên : Bùi Đức - nguyên thủ môn Thể công và Tuyển QG những năm 60.
* Lái xe : “Dương Cần” Bật. Cấp dưỡng : Nga khàn.
* Thủ môn : Tuấn trắng (Khóa 1), Khiêu Hoàng (Khóa 1), Đoàn  Mạnh Hưng (Khóa 4), Dương Minh Đức (Khóa 4), Lê Đỗ Huy (Khóa 9) ...
* Hậu vệ : Nguyễn Chiến (Khóa 1), Trung Nghĩa (Khóa 4), Ngư (Khóa 8), Mão mèo (Xưởng mộc), Hà Bắc (Khóa 2), Phụng (Khóa 5), Lê Chí  Dũng (Khóa 8), Duy Đông (Khóa một0)....
* Tiền vệ :  Khúc Văn Nghi  (giáo viên K2), Dương Tuấn (Khóa 3), Hoàng Nam (giáo viên K3), Tăng Cường (giáo viên K1), Tu Bin (giáo viên K2) , Khoa (Khoá 2) ...
* Tiền đạo : Mạnh Giao (giáo viên K2), Tất Tuấn (Khóa 3), Nguyễn Trọng (Khóa 2), Thái (giáo viên QS), Tùng Sơn (Khóa 1), Bùi Nam (Khóa 1), Chí “dzô” (Khóa 4), Đạm (Khóa 8), Hải (Khóa 6) ...

Các cầu thủ là những chàng trai tài hoa, không chỉ  chơi bóng  tuyệt vời mà còn đàn hay sáo  giỏi. Họ đã chinh chiến trên các sân vận động Việt Trì, Vĩnh Yên (Vĩnh Phú), Cột cờ , Bách khoa (Hà Nội), Sơn Tây, Hà Đông (Hà Tây) , Hoà Bình ...và mang về cho Trường nhiều phần thưởng cao quý trong các giải toàn quân và Bộ Đại học.
... Lần thi đấu với Sư 308 tại Hoà Bình, anh em  nghỉ  tại khách sạn  tỉnh. Đêm ấy, anh em đã biểu diễn một chương trình tâu hài chọn lọc. Các em người Thái chăm chú nghe kể chuyện đọc thơ, để cà-rem chảy cả vào ngực.
... Sau trận đá với Tổng cục Kỹ thuật, tranh giải toàn quân, từ Sơn Tây trở về, em Nga khàn đã dừng xe nhảy xuống nhổ mạ ném vào mặt trọng tài. Trọng tài thất kinh, không dám về Hà Nội.
... Trong trận đấu với Quân khu Thủ đô - đội mà Cục Quân huấn đang nuôi nhiều hy vọng lên hạng A toàn quốc. Suốt gần 90 phút, đội Quân khu Thủ đô không cách nào ghi bàn được vào lưới  đội Đại học KTQS. Thế rồi, tiền vệ Khúc Văn Nghi đã đá quả phạt cách xa khung thành Quân khu Thủ đô 35m, bóng đi cầu âu vào góc cao bên phải, thủ môn đội bạn đành bó tay . Cả cầu trường ồ lên  trước thắng lợi này (!)
Dưới đây là một số sáng tác của anh em đội bóng !

3. Bình luận bóng đá : phóng tác của đ/c Giang mù, đã được đội bóng cải biên :
    “Các bạn khán giả truyền hình thân mến !
    Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận thi đấu bóng đá qua màn ảnh nhỏ.
Bầu trời Hà Nội đang chuyển từ màu tím sang màu cháo lòng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì, hai vạn rưởi  khán giả đang đổ ra sân vận động Hàng Đẫy. (cổ áo bẩn quá) !
Hôm nay, có trận tranh đấu   thi tài giữa Cty Bốc mả Văn điển và Cty Vệ sinh đổ thùng. Tôi xin giới thiệu đội hình hai đội ngày hôm nay.
Đội Cty Bốc mả Văn Điển vẫn quần đen, áo đen, bít-tất đen - biểu hiện cho mầu “đau thương tang tóc”. Mới hôm qua đây, các anh còn là những chiến sĩ đi đầu trong phong trào sản xuất, với năng suất bốc  tám mả một ngày.
Còn đội Cty Vệ sinh đổ thùng vẫn quần vàng, áo vàng, bít-tất vàng biểu hiện cho màu “cứt cơm trộn ngô” (!). Các anh là những người đi đầu trong phong trào “Sạch - sành - sanh” của Thủ đô ta.
Điều khiển trận đấu ngày hôm nay, bác Tú Tũn, trong kháng chiến thổi kèn đám ma, hoà bình lập lại tham gia diệt ruồi, nay bác là người đi đầu trong  phong traò xây dựng hố xí hai ngăn của Thủ đô.
Hai đội đang tích cực khởi động để chuẩn bị vào trận. Hiệp một, đội Cty Vệ sinh đổ thùng ở về phía trái màn ảnh nhỏ của các bạn.
Bác Tú Tũn đã nổi hiệu còi lùa hai đội ra sân. 22 cô gái tai lá mít, đít lồng bàn, mông chữ O, co chữ H, ôm 22 bó hoa cứt lơn ra ném vào mặt 22 cầu thủ.
... Trận đấu đã bắt đầu ..
Đội Cty Vệ sinh đổ thùng vẫn giữ truyền thống năm xưa - liên tục tấn công, “ào ào như cứt đổ vào thùng”. Còn đội Cty Bốc mả Văn Điển kiên quyết phòng thủ đến cùng với chiến thuật “đào sâu chôn chặt”.
... (Đổi tường thuật viên người Hoa) :  Sấu dầm chuyền cho Táo dầm, Táo dầm chuyền cho Củ cải dầm, Củ cải dầm sút ... sút ... vào... vào... ra ngoài rồi !”

Không có nhận xét nào: