Đại tá Trịnh Nguyên Huân - trợ lí cho Võ Đại tướng đã tròn 35 năm, lại là anh trai LS Trịnh Thúc Doanh k5 - nói gì về ông?
Còn Tổng thư kí Hội KHLS Dương Trung Quốc thì nói gì???
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Nhớ ngày còn ở học viện, một lần Huân về thăm trường có kể: Ông Giáp tự mình đọc tất cả, thư ký chủ yếu tìm tư liệu, còn chính Đại tướng đọc và rút ra kết luận của mình. Huân rất khâm phục khả năng đọc nhiều và đúc kết nhanh các vấn đề của Đại tướng.
Đăng nhận xét