Ngày 20/10/2011. Rời Đà Nẵng từ sáng. Đoàn có thêm Phan Hoài Lưu k5 và Nhiên (bạn học sinh miền Nam ở Quảng Ngãi).
15g tới NTLS Trường Sơn. Điện vào SG xác định lại vị trí mộ LS Nguyễn Mạnh Minh k6. Ngay sau đó tìm thấy mộ bạn nằm ở khu Đống Đa, giữa hàng nghìn mộ của các chiến sĩ HN đã hy sinh ở Quảng Trị. Mắt đứa nào cũng cay sè trong khói hương. Minh hy sinh ngày đó trẻ quá.
Nghe tin trong TpHCM, Đoàn Văn Luyện cũng đã gặp được bác Dương Minh Đức và Kiến Quốc tại Nhà hát QĐ. Chiều nay Luyện đi Trà Vinh. Sáng thứ 2 sẽ bay ra HN nhập đoàn.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét