Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Phóng sự: Qua miền Tây Bắc 1

6g sáng xuất phát từ HN, đi theo đường Láng-Hoà Lạc. Đúng 7g tới Xuân Mai. Thấy quán phở đông bộ đội và công an thì vào. Phở ngon hơn cả phở Nam Ngư tối qua.
Vừa lên tới bên này sông Đà.



8g tới Tp Hoà Bình. Anh em quyết định thăm Nhà máy thuỷ điện. Lâng lâng 1 cảm giác tuyệt vời, dù sương sớm còn nhiều.
Có 1 cán bộ cũng xêm xêm tuổi đi thể dục, vậy là anh em mời làm tour-guide. Sau khi chụp cảnh dưới cửa nhà máy, đoàn lên thắp huơng cho 168 cán bộ, công nhân Liên Xô và VN hy sinh khi xây dựng đập thuỷ điện. Khá đặc biệt vì nơi đặt hài cốt có dạng bánh xe tua-bin và chỉ thiết kế 168 ô đặt hài cốt. Sau khi đặt 167 ô, còn 1 ô trống thì mà người thiết kế đài tuởng niệm bị tai nạn ngay gần đó. Và bộ hài cốt của anh đuợc đặt vào vị trí cuối cùng.
Tại đây thấy 11 ô dành cho 11 cán bộ, kĩ sư Liên Xô. Thật cảm động truớc tinh thần "quốc tế vô sản" vì nhân dân VN của các đ/c. Xin biết ơn những người đã làm nên dòng điện cho Tổ quốc.
Đâp này theo thiết kế chống được bom nguyên tử nên giá thành đắt gấp 3 lần nhà mày cùng công suất.
Cùng tour-guide trước cửa nhà máy thuỷ điện.

Tròn 168 đ/c hy sinh trong công cuộc xây dựng Thuỷ điện Sông Đà.

Thư kí Nhất Trung thực hiện công việc tâm linh với ngừoi đã mất.

Anh Thông người thiết kế đài tuởng niệm và cũng là người cuối cùng được đặt hài cốt ở đây.

Nhìn ra hồ sông Đà.
Hồ xả phụ.

Đập tràn, bên phải là tầng làm việc.

Tám chắn thép xả lũ. Thấy cả rác rửa.

Từ nặt đập nhìn xuống hạ nguồn.

Bức thư của những người xây dựng Thuỷ điện Hoà Bình gửi thế hệ sau đặt đúc trong khối bê tông hình tháp, đặt ở gần nhà làm việc của chuyên gia (nay là Bảo tàng). Phải đến năm 2101 khối bê tông này mới  được đập để lấy bức thư ra.
Xe chở chúng tôi theo đuờng đèo lên trên mặt đập. Nuớc lớn, đã xấp xỉ phần trên của tấm chắn, sẵn sàng chờ xả.
Trạm nghỉ trên đèo Thung Khe dài 32km.

Nhìn xuống chân đèo...

Thăm thú tới 9g thì rời Hoà Bình. Qua dốc Cun, dốc Thung Khe (dài tới 32km) rồi tới ngã 3 Đồng Bảng, chỉ còn cách Mai Châu 8km. Ở nhà vợ biết sắp đến Mai Châu đã gửi tin nhắn: "Em ơi, Mai Châu mùa nếp thơm... Nhưng mua nếp Điện Biên trồng ở cánh đồng Muờng Thanh mới ngon!".
Theo lịch trình, xe dừng ăn cơm ở Đồng Bảng. Cơm có cá chép sông Đà và cá bò cùng rau dưa.
Sau 12g sẽ phi tiếp.

2 nhận xét:

Thắng k5 nói...

Đến Mai châu thì đi thẳng, chớ có dừng nhé, vì đây là thủ phủ của thuốc phiện đấy. Tấn Lợi chắc tay lái nhé, để còn lè phè tiếp ở HN.

Nặc danh nói...

Chỉ thăm đập mà chui vô hầm xem nhà máy a? Thế là chưa biết hết cái vĩ ... đại (đuôi lớn) rồi!

HMK6