Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Phóng sự: Qua miền Tây Bắc 2

Rời Đồng Bảng, đoàn qua Mai Châu, Mộc Châu, Yên Châu rồi Hát Lót (Mail Sơn) thì đến Tp Sơn La. Từ trưa trời tan sương, nắng đẹp. Truớc đó ở ngã 3 Cò Nòi có cụm tuợng đài kỉ niệm chiến thắng giặc Pháp. Quãng 170km.
Bữa trưa ngon miệng.

Cơm xong, qua chính Ngọ mới đi.

Nghỉ xả e và hút thuốc. Có chú bé địa phuơng hóng hớt chuyện.
Chỉ ít caây số nữa là đến Tp Sơn La.

Sơn La là Tp miền núi nhỏ, xinh, nhà cửa khá đẹp. Nhà tù Sơn La nơi có cây đào Tô Hiệu nằm ngay trung tâm, trên 1 quả đồi cao nay là trung tâm hành chính của tỉnh. Anh em chờ người đón nên cũng ngắm nghía Tp.
Đoàn được VP Ủy ban cùng Sở Công thuơng đón. Đêm nay nghỉ ở nhà khách Uỷ ban, giá "nội bộ" có 250k/phòng đội. Đúng là đựoc huởng "sái" của ông Lợi giám đốc.
Chiều nay Sở Công thuơng chiêu đãi cơm. Ngày mai thăm Khu di tich Nhà tù Sơn La và Thuỷ điện Sơn La. Mọi ngõ ngách sẽ đều được vào vì có sự can thiệp của tỉnh.

1 nhận xét:

Thắng k5 nói...

Đi nhanh nhẩy, có một cái ngách nhỏ, nằm trong ngõ nhỏ, kg biết có lọt được vào đó kg khi có UB tỉnh ?