Chờ đợi mãi. Lơ lơ quên kiểm tra thì "đùng" một cái, trưa nay lúc 11g, thấy trên mạng báo "số luợt người thăm BT5" đã vượt qua con số 100.000.
Xin cảm ơn các quý độc giả (không cảm ơn "quý độc thật"!) đã coi đây là báo ngày, lên thuờng chuyên, góp ý và góp bài thuờng xuyên!
Năm mới 2012 sắp đến, chúc các bác PHAN PHÁI - PHẺ PHẮN !!! (Nói theo kiểu của anh Hai miền Tây "Khoan khoái, khỏe khoắn!").
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét