Sáng nay xem lại phần thống kê đã thấy hơn 11 vạn lượt bạn đọc đến với Báo liếp Bantroi5. Thật là mừng và cảm ơn các bạn đã yêu quý, đóng góp bài vở, tư liệu và thường xuyên thăm BT5.
Trang mạng ngày càng hấp dẫn khi càng có nhiều bạn đọc và comment sau bài viết. Có như vậy anh em, bạn bè, đồng đội ở khắp nơi trên trái đất này có thể trao đổi tâm tư, tình cảm, trao đổi suy nghĩ cùng nhau và góp ý cho BT5 ngày càng hoàn thiện hơn.
Năm mới đã qua, tâm sự trên cũng là ước muốn cho Nhâm Thìn của Báo liếp này!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Một sân chơi hấp dẫn. Cám ơn KQ. Sang năm KQ nên chuẩn bị số Tết từ sớm nhé.
Xuân về, TẾT đến, TBT cũng phải có gặp mặt CTV, tặng quà,gửi biếu cái gì chứ nhỉ! Chí ít KQ. cũng ký gửi cho cái Giấy khen cháu ngoan Bác Quốc!
BT5 quả là một sân chơi bổ ích cho các Trỗi và bạn bè của Trỗi. Xin cám ơn ! (TĐ)
Ấy chết, bác Trần Đình lại... quá!
Trong BT5 luôn có bạn bè và trong bạn bè luôn có BT5. Thế là giấy khen!
Đăng nhận xét