Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

Ngày vui của bạn Trỗi (KQ)

Phùng Thế Quảng k7 cho con trai ra ở riêng. Bạn bè k3, k5, k7 cùng thầy Trọng đến từ sớm. Mạnh Thắng và Thắng Bình từ HN bay vào nhưng phải "đi trước" vì chạy sô. Tôi đến sau cùng vì có việc nhà nhưng ở lại vui đến cùng. Mừng khi Thống Nhất khỏe ra, Trần Chí Thành từ Nha Trang vào cũng vừa tai qua nạn khỏi, bạn xa nữa là Đức Can từ Quy Nhơn vào.... Quá là vui khi Trỗi con gặp nhau.
Xin gửi lô ảnh chụp được.
Thầy Trọng và bạn Trỗi.

Thêm Phan Công k8 và Kiến Quốc k5.

Giờ đông hơn vì có Thu Hồng k7 c11 (áo đỏ).

Thiếu ai nữa nhỉ?

Hà Cối và bạn gái (thay chỗ Quảng) cùng Thành, Can.

Chí Thành, Thế Quảng, Đức Can - 3 thằng bạn lính tên lửa vào Vĩ tuyến 17 năm 1972.
Đông này vừa tròn 40 năm. Nhanh quá. (Hà Cối chỉ là ăn theo để "tránh số 3"!!!). 

Bạn Trỗi ở đến cùng.

Hề hề....


Không có nhận xét nào: