Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Niềm vui nho nhỏ (KQ)

Tôi có cô học trò khóa 42 Học viện KTQS, học chuyên ngành Y sinh điện tử, năm nay ra trường về Cục Quân y. Vừa về, cháu đã đăng kí đi giảng các lớp về thiết bị điện tử y sinh mới. Vừa là trò, nay được làm thầy, cháu rất vui. Ngoài giờ, cô giáo trẻ hay chia sẻ cùng học viên. Biết có anh Mạc muốn đi tìm bác là LS hy sinh đã hơn 40 năm ở chiến trường miền Đông, cháu liền nối tôi và Mạc. Từ Mạc rồi đến vợ chồng Tiếu (dân Hải Phòng, có bố hy sinh năm 1969) nhờ kiểm tra thông tin LS tại Phòng Chính sách QK7. Quá dễ, vì Bộ tư lệnh QK7 quá gần nhà, hơn nữa từng là lính nên giục các cháu gửi hồ sơ vào.



Có trong tay hồ sơ cùng sơ đồ bệnh xá sư đoàn 340 ở khu vực Bình Phước, tôi vào QK7. Tra cứu ngay ra bác cháu Mạc có trong danh sách LS do QK7 quản lí; còn bố Tiếu thì không. Báo tin ngay ra. Cả nhà Tiếu và Mạc đều có liên lạc với CCB tên Doanh, từng chiến đấu ở chiến trường này. Ông còn nhớ và vẽ ra sơ đồ mặt trận nơi có bệnh xá mà bố Tiếu và bác Mạc đã hy sinh. Ông từng nhiều lần cùng cán bộ chính sách QK7 lên đây tìm mộ LS. Với Mạc vì là thế hệ cháu nên không quyết tâm chứ Tiếp thì lên ngay kế hoạch vào nơi bố đã hy sinh. Tôi dặn, cứ đi nhưng để tìm đúng mộ thì không đơn giản mà còn mất công và mất thời gian. Ngay cả việc nhờ nhà ngoại cảm thật cẩn thận, chớ u mê quá và có tìm được thì cũng phải thử ADN.
Cũng may gia đình Tiếp có người nhà gần Bù Đăng, Bù Đốp. Cháu vào, đi đến đâu, làm gì đều điện thoại chia sẻ, báo tin vui: "Cháu đã đến bệnh xá nơi bố hy sinh, nghe lời chú, cháu có lấy nắm đất về. Cháu cũng thử mời nhà ngoại cảm, họ có gọi hồn nhưng thấy nói sai nên cảm ơn rồi không làm tiếp... Làm xong việc này cháu thấy người thoải mái vô cùng, chú ạ". Khi về TpHCM bay ra Bắc, vì thời gian quá ngắn nên chú, cháu không gặp được nhau, phải bay ra Hải Phòng ngay.
Được cháu tin (mà chưa bao giờ gặp nhau lấy 1 lần), ấy cũng là làm được 1 việc tốt, ấy cũng là niềm vui nho nhỏ. Xin cảm ơn cô giáo trẻ!

1 nhận xét:

dathb136 nói...

Tiếp hay Tiếu? Làm được cái gì mang lại hạnh phúc cho mọi người thì đều là niềm vui cả!