Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013
Nhà hàng Tàu không phục vụ người Nhật, người Phi, người Việt và chó (ST: Bắc Hải)
Ảnh này chụp vào ngày 21 tháng 2 năm 2013, trước cửa nhà hàng “Snacks Bắc Kinh” 百年 卤煮 gần Prince Gong’s Mansions (恭王府), một địa điểm du lịch nổi tiếng nằm về phía Bắc của Tử Cấm Thành.
Hết ý!
Và cụ thể hơn xem ở đây!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

1 nhận xét:
@3Chai: Đại ca xem chó théc méc đây nè!
http://www.haivl.com/photo/173923
Đăng nhận xét