Bài đăng Phổ biến
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Nhật ký ngày cuối năm
- Vài cảm nhận qua chuyến du lịch New York (Qx)
- Tin nhắn từ Cà Mau
- Mời đối
- Sơn Hà Xã Tắc (Vũ Quốc Hoạt)
Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013
Tư liệu: Giấy chứng nhận tốt nghiệp phổ thông (Nhất Trung)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Chắc là khi xét cho Nhất Trung "lên một hột", thượng cấp yêu cầu Trung phải "xóa xong nạn mù chữ", nên Trung mới "cuống đít" lên, chứng minh là ta đã học xong cấp 3, chứ gì ???.
Vì bây giờ quan chức "đầu đất" nhiều lắm. Toàn là bằng "dởm" thôi,
Nhưng bằng nè, thì thứ thiệt rồi !!!
Vì trông nó rất "nông dân" !!!
Chắc là khi xét cho Nhất Trung "lên một hột", thượng cấp yêu cầu Trung phải "xóa xong nạn mù chữ", nên Trung mới "cuống đít" lên, chứng minh là ta đã học xong cấp 3, chứ gì ???.
Vì bây giờ quan chức "đầu đất" nhiều lắm. Toàn là bằng "dởm" thôi,
Nhưng bằng nè, thì thứ thiệt rồi !!!
Vì trông nó rất "nông dân" !!!
Đăng nhận xét