Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Thăm lại chiến trường xưa

Thúc Minh và Tấn Mỹ.
Đúng kế hoạch, ngày 8/10 Tấn Mỹ bay ra Vinh. Đúng 10g sáng qua, 10/10/2013, Đỗ Tấn Mỹ cùng Trần Quốc Sủng, Võ Thúc Minh đến trận địa pháo nơi LS Nguyễn Văn Ngọc và đồng đội hy sinh, thắp hương cho các bạn. Thật cảm động trước nghĩa cử này.


Cùng đồng đội bên Ngọc ngày hôm nay.
Tại HN trong bữa cơm tiếp đoàn khách từ Mỹ Yên về, anh em cũng nâng li tưởng nhớ bạn mình. Chỉ còn 11 ngày nữa là đế quốc Mỹ phải ngừng ném bom ra miền Bắc (21/10/1968); vậy mà Ngọc đã ra đi anh dũng. Mỹ kể lại, sau trận đánh, chạy tới khẩu đội pháo tìm Ngọc thì chỉ còn nửa thân dưới, còn đầu và nửa thân trên không tìm đươc mảnh nào...
Xin thắp nén tâm nhang cho LS đầu tiên của Trường Trỗi.

Không có nhận xét nào: