Sau đây là 1 số hình ảnh lễ viếng.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013
Viếng bác Nguyễn Thiện Thành
Hôm nay, AE k5 và đại diện các khóa tại tp.HCM đã đến viếng bác Nguyễn Thiện Thành, thân phụ anh Nguyễn Thiện Nhân k5 tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Lượng người đến viếng vô cùng đông. Ai cũng muốn vô sớm, nhưng các CB cao cấp, các đoàn cơ quan lớn vẫn được ưu tiên trước. Nhờ sự nhanh nhậy của của Tăng Lực và các AE vốn từng ở BV 175 nên đoàn ta đã nhanh chóng "chen hàng" được vào viếng lúc gần 11g00.
Sau đây là 1 số hình ảnh lễ viếng.
Sau đây là 1 số hình ảnh lễ viếng.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)





4 nhận xét:
Cám ơn HMk6 nhé. Cứ nói là anh em trường trỗi phía Nam là được, kèm k5 làm gì cho k5 được hưởng sái hả anh HM.
Không có NTN hả HM ?
Chụp cái hình NTN đang bắt tay AE, nhưng rung tay bị nhòe quá nên ko đăng.
HMK6
anh em đi viếng khá đông nhưng lâu không găp nên chỉ nhận ra Thế Thịnh,Hà huy Dũng,Võ Hùng,Tăng Lực
Lam sao kg co k5 duoc .k5 trong long troi mà .xin chia se thanh kinh phan uu den ban trong troi ntn....
Đăng nhận xét