Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

Tàu ngầm (Ngô Hạnh)


Tàu ngầm hoành tráng chiếc Ki Lô
Cờ mở trống dong rõ thật to
Nhắn nhủ kẻ kia hay léng phéng
Hãy nhìn vũ khí của Liên Xô …!


Thái Bình lầm lũi kỹ sư Hòa
Mò mẫm làm ra cái Trường Sa
Thử lặn xung quanh nơi thả cá
Ước ao vùng vẫy biển quê nhà.


Cũng chìm cũng nổi cũng biết bơi
Cũng gọi tàu ngầm có kém ai
Tuy bé nhưng ta nuôi chí lớn
Lúc nào sức đủ sẽ ra khơi.
                                        3/2014

 (Vừa đọc trên Dân Trí có bài về thử tàu ngầm mini trong hồ cá. Tức cảnh thành thơ).

5 nhận xét:

QV nói...

Viện này, trường nọ, học viện kia,
Bao nhiêu "bác, chú hoc" ra rìa,
Chỉ giỏi kêu to, luồn với lọt,
Và giỏi tư duy cái ăn chia.

Máy đào ao cho tới máy bay,
Và tầu ngầm thử nghiệm hôm nay,
Tác giả toàn những người ngoại đạo,
Tiền ít, đam mê, ý chí đầy.

Hãy nhìn nước bạn Cam pu chia,
Cứ nghĩ rằng trình độ kém ta,
Thế mà làm được ô tô đấy.
Chẳng lẽ ta kém cỏi thế à?

Trí tuệ Việt Nam có tồi đâu,
Sao cứ bao năm lặn ngụp sâu?
Bao giờ mới ngoi lên mặt nước?
Làm sao để có phép nhiệm mầu?

Có lẽ "trăm dâu đổ đầu tằm",
Cái thằng "cơ chế" đã bao năm
Tạo ra kìm hãm và tham nhũng,
Có đáng đem ra để băm vằm?

NH nói...

Biết ngay mà, chỉ cần khơi mào bằng phát súng lục là có đại liên ứng chiến ngay. Cảm ơn QV!

QV nói...

Súng lục là súng của chỉ huy, còn đại liên là của lính, NH nhẩy?

TranKienQuoc nói...

Sự sáng tạo là điều rất cần cho 1 XH phát triển nhưng ở ta lâu nay không cần sáng tạo; thầy dạy gì, bảo gì cứ thế mà làm theo. Trật là toi. Ngay cả những gì sáng tạo thì lại bị luật pháp cấm cản. Ôi!!!!

Nặc danh nói...

Chúng ta đều con nhà kỹ thuật. Ai chẳng biết người làm ra máy bóc hạt, máy làm cỏ, máy thái rau, khủng long cử động.... toàn do lão nông không quá bậc phổ thông mới hay chứ. Nay tàu ngầm mini do một kỹ sư là có đẳng cấp rồi đấy. Chẳng thấy GS, TS nào đăng phát minh cái gì cho ra tấm ra món cả. Hay là bí mật phát minh sáng chế? Lái xe chưa hết phổ thông có bằng TS trong mấy năm ....rồi thành ông to. Thời này không cần trí thức thật sự. Đã có trí thức thật sự thì phải suy nghĩ, suy nghĩ thì phải trọng danh dự, mà danh dự thì không tham nhũng, không tham nhũng thì nghèo, như vậy trí thức thứ thiệt không có lợi ích gì. Hãy làm trí thức dổm có điều kiện đủ để mua quan phát tài. Vì thế TS GS không có phát minh là lẽ ấy!!!!