Thứ hai là phải giao ban
Ba, bốn, năm... chỉ luận bàn chuyện chơi
Thứ sáu nhấp nhổm đứng ngồi
Việc công để đó tìm nơi vui vầy
Từ tớ cho tới các thầy
Ô dù cắp nách tối ngày... như nhau!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Phụ nữ VN lái máy bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ (ST: BĐ)
- Nhớ lại đêm 17 tháng 2 năm 1979
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Đ/c chỉ được cái nói đúng!
Ẩn sĩ nào mà làm hay thế ? Bí thư
Rất am hiểu thời cuộc.
Đăng nhận xét