Mời xem!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Ông anh, bà chị của lính Trỗi
- Giao lưu với FC Thép
Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Lưu Hiểu Ba,1 thủ lĩnh biểu tình Thiên An Môn vă là người được giải Nobel hòa bình mấy năm trước,có một bài rất hay về chỗ yếu và nguyên nhân thất bại cuả phong trào biểu tình dân chủ 1989,rất cám ơn nếu BL5 cho đăng lại bài này trên BL5
Đăng thì dễ, nhưng phải tìm.
anh Quản Trị BL5 ơi,mình tay ngang về IT,lần mò đọc được bái "chúng ta bị đè bẹp bởi chính công lý của cuả chúng ta" của tác giả Lưu Hiểu Ba theo cách sau:vào TTXVA-vào mục tri thức-vào bài:ngày 4.6.1989và giới trí thức trung hoa",dưới bài này có link dẫn vào bài nói trên của tác giả Lưu Hiểu Ba
Đăng nhận xét