Bạn bè cùng ôn lại những kỷ niệm quá khứ thời
thơ ấu và tưởng nhớ các bạn Trỗi đã anh dũng hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ,
trong đó có các bạn: Vũ Chí Dũng k4, Nguyễn Lâm Duy k4, Nguyễn Văn Ơn k4, Nguyễn
Văn Ngọc k4, Vũ Kiên Cường k5, Trịnh Thúc Doanh k5, Võ Dũng k5, Phạm Văn Hạo
k5, Nguyễn Lâm k5, Hoàng Kim Trung k5...
Bài đăng Phổ biến
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Lê Bình vừa đi, đột ngột quá !
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Bạn có kỉ niệm gì nhân 30/4 năm nay? (KQ)
- Chuyện về mấy anh em nhà họ Chu (KQ)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014
Gặp mặt nhóm bạn Trỗi nhân ngày 27/7 (LuuLinh)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Toàn gương mặt thân quen, dzui quá
Đăng nhận xét