Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

Truyện cười Nga (ST: Kháng Chiến)


Phụ nữ không bao giờ sai. Chỉ có cánh đàn ông lần nào cũng hiểu họ sai và làm ngược lại

Vì tội chống lại nước Mỹ, Toà án Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tuyên Edward Snowden mức án cao nhất - phải sống tại Nga.

Trên thị trường xuất hiện loại chảo có phủ lớp chống cháy: Khi đồ nấu bắt đầu bị xém, Internet nhà bạn tự động ngắt.

Người Nhật nghỉ ngơi ngày Chủ Nhật ở nhà sau những ngày làm việc vất vả.
Người Nga nghỉ ngơi ở cơ quan vào Thứ Hai sau những ngày cuối tuần vất vả.

Vị giáo sư nói với chàng sinh viên:
- Chúc mừng anh, anh đạt điểm xuất sắc trong môn tiếng Tây Ban Nha, nhưng chúng ta đang thi tiếng Pháp.
- Xin lỗi giáo sư, đêm qua em vô tình lấy nhầm cuốn sách trên giá.

Con trai hỏi cha:
- Cha ơi, nhưng người phụ nữ nào phản bội chồng ít hơn, hả cha? Tóc vàng? Tóc sẫm màu? Tóc hạt dẻ hay tóc hung ạ?
- Con trai ơi, chỉ có những bà tóc bạc là có thể tương đối đảm bảo được thôi!

Trong phòng hộ sinh, hai bà mẹ vừa sinh con vừa nói chuyện với nhau : 
- Con chị thật xinh, chắc là cũng giống bố ? 
- Đúng thế ! Nhưng tôi vẫn thích nó giống chồng tôi hơn. 

- Em sẽ làm gì, nếu anh chạm vào người em?
- Em gọi ông em.
- Thế nếu anh hôn và cởi áo?
- Em gọi ông em.
- Tại sao lúc nào em cũng gọi ông nhỉ?
- Vì ông em điếc.

Không có nhận xét nào: