Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

Trung Quốc "sao chép" cả ngôi làng nước Nga đẹp như cổ tích (ST: ĐB)

Từ những dòng sông, cây cầu, khung cảnh đồng quê cho đến các công trình kiến trúc trong làng đều mang đậm dấu ấn và phong cách của một làng Nga.



Nằm bên bờ sông Ashi, quận Xiangfang, thành phố biên cương Cáp Nhĩ Tân của Trung Quốc, Volga Manor là một làng du lịch sao chép hoàn toàn phong cách và dấu ấn của một làng Nga.

Từ dòng sông, cây cầu cho đến quang cảnh ở Volga Manor đều là bản sao hoàn hảo như ở một làng Nga.

Khung cảnh thơ mộng, đẹp như cổ tích ở Volga Manor.

Volga Manor có diện tích 600.000 m2.

Nơi đâu ở Volga Manor cũng mang đậm dấu ấn và phong cách của một làng Nga.

Điều này chứng tỏ khả năng "sao chép" hoàn hảo của Trung Quốc.

Volga Manor thu hút rất đông khách thăm quan, du lịch.

Khung cảnh đẹp như tranh vẽ ở Volga Manor.

Kiến trúc một nhà thờ ở Volga Manor y hệt nhà thờ ở Nga.

Khung cảnh Volga Manor đẹp như cổ tích.

Không khí cũng rất bình yên và trong lành.

Khách du lịch say sưa thưởng ngoạn cảnh sắc nước Nga ngay bên trong lãnh thổ Trung Quốc.

Theo Kiến Thức

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Vẻ đẹp tự nhiên bao giờ cũng khác hẳn vẻ đẹp nhân tạo,kg thể so sánh được.HP

Nặc danh nói...

Đồng ý với Phuc Tran

NH nói...

Trung Quốc đã bị kiện vì chuyện "bắt chước" các kỳ quan thế giới. Nhiều thành phố của TQ có "Thế giới thu nhỏ". Ở Thẩm Quyến Chùa Một cột của VN không cao to hơn thùng gom rác bên cạnh. Dân mình xem cũng thấy tự ái.

TranKienQuoc nói...

Đúng, lần đi thăm Thế giới thu nhỏ ở Thẩm Quyến thấy Chùa Một cột của ta còi quá.

Nặc danh nói...

Trong khi chưa làm bá chủ thế giới nổi, thì người TQ làm bá chủ mô hình thế giới trong vườn nhà họ, dù là những mô hình thô lậu,vô hồn, nhưng âu cũng là cách tự sướng của các tâm hồn đại hán, trong khi chờ đợi làm bá chủ thể giới thật sự./

TranKienQuoc nói...

Có mộng làm chủ nhưng khó mà làm chủ được.